Người nước ngoài ở Hàn Quốc mất đồ vì tin “Ở Hàn không ai trộm cắp”
Một câu chuyện về người nước ngoài ở Hàn Quốc bị mất trộm vì tin rằng “ở Hàn Quốc không ai trộm cắp” vừa được báo chí Hàn đưa tin.

Ngày 5/11, chương trình JTBC ‘사건반장’ đưa tin về trường hợp của một người đàn ông nước ngoài, được gọi là A, đang sinh sống tại Hàn Quốc. Vào 3h30 sáng ngày 26/10, anh A đã bị mất cắp túi xách tại bàn ngoài trời của một cửa hàng tiện lợi gần khu vực Hongdae, quận Mapo, Seoul.
Thời điểm đó, anh A đang ăn tại bàn ngoài trời và vô tình để quên túi xách khi rời đi. Trong túi có một chiếc laptop đời mới. A cho biết: “Tôi nghĩ rằng ở Hàn Quốc đâu cũng có CCTV, nên mọi người sẽ không dễ dàng lấy trộm đồ của mình,” vì vậy anh yên tâm quay lại cửa hàng mà không lo lắng gì.
Tuy nhiên, khi quay lại, túi xách đã biến mất. Kiểm tra hình ảnh CCTV, cảnh sát ghi nhận một người đàn ông đi qua cửa hàng tiện lợi, nhìn thấy túi xách và cầm lên, nhưng do thấy có camera giám sát, người này bỏ túi xuống và đi tiếp. Khoảng 30 phút sau, kẻ trộm quay lại và mang túi đi mất.
Theo theo dõi vị trí laptop, túi xách của anh A đã di chuyển từ Hongdae (Seoul) sang thành phố Yongin (Gyeonggi) và cuối cùng đến một khu căn hộ ở thành phố Yangju.
Cảnh sát đã tiếp nhận báo cáo của A và hiện đang truy tìm thủ phạm.
Theo Naver
Bình luận 0